Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Đời học sinh!

- Alxon - 

Bạn hỏi tôi: "Cuộc đời nào đẹp nhất?"
Tôi trả lời: "Đó là đời học sinh"
Bạn lại hỏi: "Cuộc đời nào khổ nhất?"
Tôi vẫn trả lời hai chữ "học sinh".

Đời học sinh lắm buồn lắm khổ
Lắm nhọc nhằn mà cũng lắm truân chuyên
Nhưng trên hết là những niềm vui sướng
Khi bạn bè mình quấn quýt bên nhau.

Tuổi học sinh những rung cảm đầu đời
Trái tim nhỏ rung rinh nhiều biết mấy
Đã bao lần ướt nhòe trang giấy
Để một mối tình thơ mộng vụt qua.

Tuổi học sinh đã bao lần thầm khóc
Vì nỗi buồn hiện trên gương mặt mẹ
Vì những bài kiểm tra điểm kém
Vì thấy mình học sút quá đi thôi.

Đời học sinh buồn, khổ, đau có cả
Vui sướng, tự hào cũng chẳng ít đâu
Bao cay đắng ngọt bùi đều gói trọn
Trong trang giấy của cuộc đời học sinh!